Chồng phản ứng bất ngờ khi vợ ngất xỉu ở công ty khiến tôi cảm thấy xót xa.
Khi còn trẻ, sức khỏe của tôi rất tốt, nhưng từ khi sinh con thứ hai, tôi luôn cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ do làm việc nhiều và ăn uống thiếu chất. Khi hết thời gian nghỉ thai sản, tôi muốn đi làm nhưng mẹ chồng không thể ra phố chăm cháu vì phải ở nhà lo cho ông. Bà ngoại cũng không thể giúp vì phải chăm sóc ba cháu khác. Thấy tôi khó khăn, bác hàng xóm đã nhận trông con cho tôi với mức tiền rất nhẹ. Nhờ vậy, tôi yên tâm đi làm và làm việc rất chăm chỉ để sớm thoát khỏi phòng trọ. Tuy nhiên, tôi đã bị ngất tại công ty do làm việc quá sức. Khi tỉnh dậy, tôi ở phòng y tế và được về nhà ngay trong ngày.
Tối hôm đó, trong lúc ăn cơm, tôi kể với chồng về việc mình bị ngất. Tôi nghĩ anh sẽ động viên và giúp tôi việc nhà, nhưng anh lại nói: "Không làm được thì nghỉ, không có tiền chữa bệnh đâu." Tôi rất buồn, nhưng quyết định nói rõ với chồng rằng anh cũng cần cùng chăm sóc con cái và làm việc nhà. Ban ngày, bác hàng xóm trông con nhưng đêm bé ngủ ít, nên tôi không thể thức khuya mỗi đêm. Tôi đề nghị mỗi người chăm sóc con một đêm, nhưng chồng phản đối, nói rằng anh mệt sau một ngày làm việc và cần ngủ đủ giấc. Tôi cảm thấy chán nản vì sao tôi phải làm mọi việc trong khi chồng chỉ ăn và ngủ. Tôi không biết làm sao để anh cùng chia sẻ gánh nặng này.
Source: https://afamily.vn/biet-vo-bi-ngat-o-cong-ty-nhung-phan-ung-cua-chong-khien-toi-dau-long-20230608151526813.chn